06-28-2013, 04:14 PM
Ðề: thả mi vào avi
binh_82, post: 783646 Đã viết:mi mộc tâm lý chúng nó không ổn định ,đến ăn còn không đủ nữa còn nói gì đến đánh nhau mi mộc thấy người là phi hết sức rồi nên còn đâu sức mà tẩn nữa ,nếu bạn thử thả 2 con thuộc không hợp nhau vào xem ,2 hôm sau còn đống lôngVề kinh nghiệm nuôi mi thì chắc hẳn là Mod đi trước mình nhiều rồi. Chỉ là mình đưa ra trường hợp thực tế mà mình biết thôi. Mình nghĩ có thể chúng không đánh nhau là vì cái avi đó nó rộng quá, con này đánh thì con kia chạy nên không đánh nhau được. Còn nếu thả avi nhỏ thì chắc một mất một còn thật. Trước mình cũng thấy trường hợp thằng bạn thả con mi mái vào lồng mi trống (cuối giờ chiều - với âm mưu cho con trống được chuyến tàu suốt), lúc thấy người thì không thấy chúng nó đánh nhau, để đến sáng hôm sau thì chỉ còn con mái, con trống nằm dưới sàn lồng, 2 con máu me be bét. Kinh.

