06-28-2013, 04:45 PM
Ðề: HN-các bác cho em hỏi với
Cái cảm giác mỗi ngày chú ý lắng nghe xem mi mộc của mình có hót không, rồi giọng nó hôm nay hót nhiều giọng hơn hôm qua, thấy cũng hay hay.
Mộc nhà em được gần 1 tháng rồi, bây giờ đã bớt nhảy và dám ăn cám khi có người đứng xa 3m rồi. Chứ hồi đầu có bóng người là chỉ có nhảy ko ăn uống gì cả.
shopone, post: 783239 Đã viết:nhà em giờ có 2 mi thuộc, chăm nhàn quá đâm buồn, vẫn biết là nuôi mộc có khi chả rẻ hơn thuộc thật, vì có rất nhiều rủi ro, nhưng mà vẫn bắt thêm con mộc, vì cảm giác chăm con mộc vẫn thấy sướng, trong đó có sự ấp ủ, hi vọng,...Đúng là chăm mộc nó có cảm giác con mi là con mi của mình.
Đúng là mỗi người 1 sở thích.
he
Cái cảm giác mỗi ngày chú ý lắng nghe xem mi mộc của mình có hót không, rồi giọng nó hôm nay hót nhiều giọng hơn hôm qua, thấy cũng hay hay.
Mộc nhà em được gần 1 tháng rồi, bây giờ đã bớt nhảy và dám ăn cám khi có người đứng xa 3m rồi. Chứ hồi đầu có bóng người là chỉ có nhảy ko ăn uống gì cả.

