06-27-2013, 05:07 PM
Ðề: HN-các bác cho em hỏi với
nhà em giờ có 2 mi thuộc, chăm nhàn quá đâm buồn, vẫn biết là nuôi mộc có khi chả rẻ hơn thuộc thật, vì có rất nhiều rủi ro, nhưng mà vẫn bắt thêm con mộc, vì cảm giác chăm con mộc vẫn thấy sướng, trong đó có sự ấp ủ, hi vọng,...
Đúng là mỗi người 1 sở thích.
he
nhà em giờ có 2 mi thuộc, chăm nhàn quá đâm buồn, vẫn biết là nuôi mộc có khi chả rẻ hơn thuộc thật, vì có rất nhiều rủi ro, nhưng mà vẫn bắt thêm con mộc, vì cảm giác chăm con mộc vẫn thấy sướng, trong đó có sự ấp ủ, hi vọng,...
Đúng là mỗi người 1 sở thích.
he

