05-11-2011, 12:42 AM
Ðề: giúp mình tập con sáo nói
Tất cả chỉ mang tính chất tương đối.
Bạn cứ yên tâm mà nuôi và chăm sóc cho em nó cẩn thận/
Hồi nhỏ chú tớ tóm được 1 em Sáo đen ở trên núi về cho tớ (Tất nhiên sáo cũng đã trưởng thành) tớ thích quá nên cho em nó ăn cũng sướng (toàn thức ăn thiên nhiên ko hề có chút gì gọi là công nghiệp - nào là châu chấu, sâu, đa số cho em nó mổ gạo). Mỗi tội ko có lồng nên nuôi trong cái "Giọ bẫy cua" - chắc nhiều người ko biết loại giọ này (vì mình xuất thân từ quê chính thống) nên cũng thương em nó. Nhưng sau 1 tuần em nó đã nói được "có cứt có cứt" (vì mấy thằng cùng lứa tuổi hay đến chơi chúng nó toàn trêu em nó là "có cứt có cứt")/
Bởi vậy bác cứ chăm em nó tốt vào, mình hôm nay cũng đi hơn 20km để tóm 1 em sáo nâu đang tập mổ nè.
Tất cả chỉ mang tính chất tương đối.
Bạn cứ yên tâm mà nuôi và chăm sóc cho em nó cẩn thận/
Hồi nhỏ chú tớ tóm được 1 em Sáo đen ở trên núi về cho tớ (Tất nhiên sáo cũng đã trưởng thành) tớ thích quá nên cho em nó ăn cũng sướng (toàn thức ăn thiên nhiên ko hề có chút gì gọi là công nghiệp - nào là châu chấu, sâu, đa số cho em nó mổ gạo). Mỗi tội ko có lồng nên nuôi trong cái "Giọ bẫy cua" - chắc nhiều người ko biết loại giọ này (vì mình xuất thân từ quê chính thống) nên cũng thương em nó. Nhưng sau 1 tuần em nó đã nói được "có cứt có cứt" (vì mấy thằng cùng lứa tuổi hay đến chơi chúng nó toàn trêu em nó là "có cứt có cứt")/
Bởi vậy bác cứ chăm em nó tốt vào, mình hôm nay cũng đi hơn 20km để tóm 1 em sáo nâu đang tập mổ nè.

