04-15-2011, 08:20 PM
Ðề: tập cho chào mào dạn người
bác làm như thế này thì em nó chắc chỉ kêu chiếp chiếp như gà chứ ko dám cất tiếng hót nữa!hồn em nó có lẽ bay lên ngọn cây rồi chỉ còn mỗi cái xác đó nữa
)
Theo em thì cứ nhẹ nhàng và từ từ với nó thì 1 thời gian là quen thôi!em cũng đã thuần được mấy con đứng rồi mà con nào lông lá cũng đẹp!ko rụng dù 1 sợi lông tơ!
Gia_Cat_Du., post: 42862 Đã viết:Em thì không dám nói là kinh nghiệm gì ! Cũng xin chia sẻ một lần may mắn để anh em tham khảo thôi ! Em vừa bắt con mộc tóm nhầm vào cánh nó nên nhổ hết 1 bên lông cánh, nó toan chạy thoát em tóm đuôi nó cũng bị rụng gần hết ! Ức quá em nhổ nốt mấy cái lông đuôi gẫy ! Thế là chú biến thành gàĐến đây chắc bác hiểu ý em
) Em nó sau 1 tuần ngoan lắm ! Không đâm đầu gì hết, người đứng gần chỉ nhảy lên nhảy xuống tí chứ không hề phi ! Hy vọng em nó đỡ hư như ngày đầu ... Mà hư em lại nhổ cho biết tay
)
bác làm như thế này thì em nó chắc chỉ kêu chiếp chiếp như gà chứ ko dám cất tiếng hót nữa!hồn em nó có lẽ bay lên ngọn cây rồi chỉ còn mỗi cái xác đó nữa
)Theo em thì cứ nhẹ nhàng và từ từ với nó thì 1 thời gian là quen thôi!em cũng đã thuần được mấy con đứng rồi mà con nào lông lá cũng đẹp!ko rụng dù 1 sợi lông tơ!


)