04-14-2011, 04:18 PM
Ðề: tập cho chào mào dạn người
Mình cũng có tham khảo một số bài viết của các anh chị đi trườc thì việc nhổ lông đuôi hay cánh thì vẫn có 2 mặt bạn àh ! cũng như trường hợp của bạn chim sẽ mau dạn và ngoan ngoãn hơn nhưng thực tế của mình thì hoàn toàn khác bạn. Mình thì không nhổ lông đuôi mà vì do sơ suất lúc chăm cám thì chim vụt bay nhưng mình đã kịp chụp lại và thiệt hại là toàn bộ phần đuôi chim rụng sạch, kể từ đây nó xem mình cứ y như giết cha nó vậy nhảy tán loạn cuối cùng cũng đành cho em nó ra đi với giá 80k sau 5 tháng chăm cho đuôi mộc lại. Tuy nhiên hoàn cảnh của mình là do vô tình chứ không cố ý nên có thể 2 tình huống sẽ khác nhau hoàn toàn.
Thân
Gia_Cat_Du., post: 42862 Đã viết:Em thì không dám nói là kinh nghiệm gì ! Cũng xin chia sẻ một lần may mắn để anh em tham khảo thôi ! Em vừa bắt con mộc tóm nhầm vào cánh nó nên nhổ hết 1 bên lông cánh, nó toan chạy thoát em tóm đuôi nó cũng bị rụng gần hết ! Ức quá em nhổ nốt mấy cái lông đuôi gẫy ! Thế là chú biến thành gàĐến đây chắc bác hiểu ý em
) Em nó sau 1 tuần ngoan lắm ! Không đâm đầu gì hết, người đứng gần chỉ nhảy lên nhảy xuống tí chứ không hề phi ! Hy vọng em nó đỡ hư như ngày đầu ... Mà hư em lại nhổ cho biết tay
)
Mình cũng có tham khảo một số bài viết của các anh chị đi trườc thì việc nhổ lông đuôi hay cánh thì vẫn có 2 mặt bạn àh ! cũng như trường hợp của bạn chim sẽ mau dạn và ngoan ngoãn hơn nhưng thực tế của mình thì hoàn toàn khác bạn. Mình thì không nhổ lông đuôi mà vì do sơ suất lúc chăm cám thì chim vụt bay nhưng mình đã kịp chụp lại và thiệt hại là toàn bộ phần đuôi chim rụng sạch, kể từ đây nó xem mình cứ y như giết cha nó vậy nhảy tán loạn cuối cùng cũng đành cho em nó ra đi với giá 80k sau 5 tháng chăm cho đuôi mộc lại. Tuy nhiên hoàn cảnh của mình là do vô tình chứ không cố ý nên có thể 2 tình huống sẽ khác nhau hoàn toàn.
Thân


Đến đây chắc bác hiểu ý em
) Em nó sau 1 tuần ngoan lắm ! Không đâm đầu gì hết, người đứng gần chỉ nhảy lên nhảy xuống tí chứ không hề phi ! Hy vọng em nó đỡ hư như ngày đầu ... Mà hư em lại nhổ cho biết tay
)