06-03-2013, 02:08 PM
Ðề: Lại Mất chào mào nữa rồi, nản vô đối.!
chia buồn cùng bác chủ, sáng nay em cũng vậy mở áo lồng ra thì mất 1 em khuyên, tại là hai đứa cháu nhỏ mới có hơn 1 tuổi nó mò vào nghịch ngợm mở hé cửa ra 1 chút.mình không để ý lên vừa mở áo ra là nó làm cái vèo, hụt hẫng vô cùng. chứ 2 đứa nó mà lớn hơn 1 tẹo nữa thì em đá cho mỗi đứa mấy phát.
chia buồn cùng bác chủ, sáng nay em cũng vậy mở áo lồng ra thì mất 1 em khuyên, tại là hai đứa cháu nhỏ mới có hơn 1 tuổi nó mò vào nghịch ngợm mở hé cửa ra 1 chút.mình không để ý lên vừa mở áo ra là nó làm cái vèo, hụt hẫng vô cùng. chứ 2 đứa nó mà lớn hơn 1 tẹo nữa thì em đá cho mỗi đứa mấy phát.

