06-09-2013, 07:01 AM
Ðề: Vành khuyên bị chuột cắn gãy 1 chân
HoaMiBacHa, post: 759059 Đã viết:Chim thì các bác cứ vác về rồi cho thuần lồng, Bây giờ ra điều nhân đạo phóng sinh. Nuôi mới là tạo phúc chứ phóng sinh liệu e nó có sống đc không. Ở rừng còn khó chứ đừng nói ở tp, Chim nó kiếm j mà ăn......... haizzz chán cái tư tưởng đạo đức.....!sao lại không sống được, thả nó đi thì tự nó sẽ phải đi kiếm ăn để sinh tồn,đó là quy luật sống,là bản năng của nó, còn bác đừng hiểu theo cái cách ngu suẩn của bác cứ phải là rừng sâu thì mới là rừng,rừng ở đây là người ta nói về cái nơi con chim sinh sống ngoài tự nhiên. chứ con chim già nó phải sống ở rừng thì mới được gọi là gia rừng à, còn con chim già mà sống ở TP thì phải gọi là già Thành Phố hay sao.đây là DĐ để ae học hỏi chao đổi kinh nghiệm, chứ không phải là chỗ để mà châm chọc soi mói người khác,mà hãy xem lại chính bản thân mình đi.

