05-27-2011, 08:16 AM
Ðề: Cockatiel của tôi
con cockatiel nhà em bây h đã học đc tính tiết kiệm
) mấy hôm trước cho ăn lạc cả củ nó chỉ cắn đúng 1 góc xong vứt ra sàn ko thèm ăn nữa ,đến hôm qua em thậm chí đã phải cắt hạt lạc ra siêu nhỏ để nó ăn cho đỡ phí nhưng có lẽ vì mất công cắt thế nào mà em ko để ý chỉ cắt khoảng 10 hạt =)) thế là em nó ăn hết rồi chắc vẫn đói nên chạy vòng quanh nhặt mấy hạt vãi trên sàn
) sáng nay em lười quá ko cắt ra nữa nên cho luôn 1 nắm vào chắc khoảng 20-30 hạt gì đó thế là em nó bổ vào ăn ,em đứng xem 1 lúc thấy nó làm rơi 2-3 hạt ra sàn
) thế mà nó biết cúi xuống nhặt lên ăn tiếp cho tới khi chỉ còn lại vụn lạc
) cũng may là em để máng ăn cách xa chỗ cầu đậu nên ko sợ thức ăn rơi ra dính vào phân , và tối nào em cũng dọn chuồng cho nó bỏ hết thức ăn thừa của ngày hôm đó ra nên cũng khá sạch sẽ, đỡ lo hiểm họa từ bọn ruồi , muỗi,gián, kiến
)
con cockatiel nhà em bây h đã học đc tính tiết kiệm
) mấy hôm trước cho ăn lạc cả củ nó chỉ cắn đúng 1 góc xong vứt ra sàn ko thèm ăn nữa ,đến hôm qua em thậm chí đã phải cắt hạt lạc ra siêu nhỏ để nó ăn cho đỡ phí nhưng có lẽ vì mất công cắt thế nào mà em ko để ý chỉ cắt khoảng 10 hạt =)) thế là em nó ăn hết rồi chắc vẫn đói nên chạy vòng quanh nhặt mấy hạt vãi trên sàn
) sáng nay em lười quá ko cắt ra nữa nên cho luôn 1 nắm vào chắc khoảng 20-30 hạt gì đó thế là em nó bổ vào ăn ,em đứng xem 1 lúc thấy nó làm rơi 2-3 hạt ra sàn
) thế mà nó biết cúi xuống nhặt lên ăn tiếp cho tới khi chỉ còn lại vụn lạc
) cũng may là em để máng ăn cách xa chỗ cầu đậu nên ko sợ thức ăn rơi ra dính vào phân , và tối nào em cũng dọn chuồng cho nó bỏ hết thức ăn thừa của ngày hôm đó ra nên cũng khá sạch sẽ, đỡ lo hiểm họa từ bọn ruồi , muỗi,gián, kiến
)

