Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ảnh tổ than non tự nhiên và cách đặt tổ cho than đẻ
#14
Ðề: Ảnh tổ than non tự nhiên và cách đặt tổ cho than đẻ

chymoichym, post: 758017 Đã viết:Hay lắm bạn, mình thích người chơi mà còn nghĩ về thiên nhiên như bạn. Mình cũng thích nuôi chòe than lắm. Lúc mình còn đi học ở quê, năm nào mình cũng hốt một tổ chòe than để nuôi, không hốt tổ thứ 2, thường thì 2-3 con. Sau 3 - 4 năm mình có cả chục chú chòe nuôi không cần lồng. Bay xung quanh nhà hót vang. Lúc không có mồi ăn mình cho nó ăn cả cơm nguội nữa đấy. Đến lúc mình học lớp 10 phải bỏ quê ra thị xã học thì không còn quan tâm đến nó nữa và từ từ nó về với thiên nhiên hết. Chó mèo trong nhà mình tập cho nó gần chim lúc nhỏ nên chó không cắn chim, chỉ có mèo thịt mất 2 con và mình cho em mèo xuống sông luôn.
Bây giờ mình có chút thời gian rãnh mới quay lại nuôi chim được khoảng 1 năm nay. Mình nuôi 3 loại hót là: Than, Lửa, đất, 1 em két. Bây giờ mình thấy tiệm chim họ thu chim chòe bổi giá 70k/con mà xót xa quá. Nếu họ chỉ bắt chim non 2 lứa hoặc chuyền thì hay quá. Đằng này họ vét sạch không bỏ gì. Mình hỏi sao bắt chim bổi rồi lấy gì chim đẻ, họ bảo chim bổi hót giọng rừng mới hay?! (muốn giọng rừng thì lên youtube là load về mở cho chim học giọng. Với lại bổi thì 10 con sống và chơi được có 5. Họ bắt như vậy nên quê mình giờ hết chòe rồi. Chủ nhật vừa rồi mình đi bộ 2km từ vườn nhà đến khắp các vườn hàng xóm mà không thấy bóng dáng hoặc tiếng hót của 1 em than nào cả (quê mình miền tây không có lửa và đất). Thấy cay cay trong mắt quá. Đâu rồi tiếng hót chim chìa vôi mỗi sáng(chòe than quê mình gọi là chìa vôi)
Bác tâm huyết quá!! E cũng vậy, bây giời thỉnh thoảng về quê thấy chim ít đi. Chào mào vùng e ko hay nhưng được cái đẹp mã, to con nên e cũng ko bẫy, làng e cũng ko có ai đi bẫy chim chuyên nghiệp nhưng ở xã bên cạnh có mấy ông hay qua bẫy. NHững năm e còn học phổ thông ở quê những buổi trưa đi học về thấy mấy ông ấy bẫy được cả 1 lồng cu gáy, hồi đó cu gáy ở quê e nhiều lắm nó đi kiếm ă hàng đàn nhưng chỉ 1 thời gian bị bẫy là vãn hẳn, bây giờ thì về quê đi từ đầu làng đến cuối làng ko thấy 1 bóng con cu gáy nào, cũng may là chào mào ở đây giọng ko hay nên cũng còn thấy nhưng 2 năm nay cũng ít đi hẳn. Chòe than thì bị bắt con là 1 chuyện nhưng cả bố mẹ nó cũng bị mấy ông bẫy chim kia bắt mất. Những ai sinh ra và lớn lên ở quê đều có 1 ký ức tuổi thơ mà ký ức đó ko thể thiếu hình ảnh của con chim, cánh diều... những buổi trưa hè đi đổ dế, bắt ong. Gời đây do công việc và bận bụi gia đình nhưng khi có điều kiện là em lại về quê ngay với tâm trạng bồi hồi khó tả, quê e là 1 vùng quê yên bình có 1 dòng sông chảy qua rất đẹp, quê nhà cho ta một cảm giác yên bình thanh thản. Hy vọng rằng mỗi lần về quê ta luông được nghe tiếng chim hót quanh nhà. Mỗi khi nhắc đến 2 từ về quê là e lại thấy như được quay lại với thủa mò cua bắt ốc cùng bạn bè với đầy ắp những kỷ niện ngọt ngào bên những lũy tre làng và dòng sông tắm mát tuổi thơ ta, ở đó có ông bà, cha mẹ và những người thân thích của ta! Bao giờ cho tới ngày xưa????????????
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Ảnh tổ than non tự nhiên và cách đặt tổ cho than đẻ - bởi phuongtb - 08-06-2013, 11:37 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: