06-01-2013, 05:18 PM
Ðề: Vui quá vì mua được con hoạ mi 400k
mình nghĩ đó là sự thật, mình cũng gặp trường hợp đó rùi, đúng là mi mộc giá rẻ ngoài quán, bỏ túi giấy mang đi đường hót trong túi... nếu sai mình không phải là ng luôn. tại các bạn chưa gặp nên bảo người ta nói này nói nọ nhưng mình thấy trường hợp như vậy là có. khẳng định luôn và ngay.
<------ Bổ sung bài viết ------->
còn tùy từng con thôi chứ không phải cứ quán đo mới có đâu bác. mình đa gặp khồn dưới 2 trường hợp rùi, một trường hợp là đích thị mình đi mua cùng ôg bác mình (là bác mình mua), đang đi đường mà chim hót trong túi giấy luôn. đó là hôm đi mua ở dưới quê (thái bình), bây giờ con chim đó chơi cũng khá hay, hót suốt ngày luôn ( đã được 2 năm).
longloncon, post: 755626 Đã viết:Toàn thánh chém đi đg thuộc để lồng còn ót hót huống chi mi mộc vồ tay trong hộc lại đi đg nữa =))
mình nghĩ đó là sự thật, mình cũng gặp trường hợp đó rùi, đúng là mi mộc giá rẻ ngoài quán, bỏ túi giấy mang đi đường hót trong túi... nếu sai mình không phải là ng luôn. tại các bạn chưa gặp nên bảo người ta nói này nói nọ nhưng mình thấy trường hợp như vậy là có. khẳng định luôn và ngay.
<------ Bổ sung bài viết ------->
tienchipcoi, post: 755637 Đã viết:Nghe bác chủ top nói vậy có khi hôm nào phải vòng lên kim ngưu làm vài em mới đc
còn tùy từng con thôi chứ không phải cứ quán đo mới có đâu bác. mình đa gặp khồn dưới 2 trường hợp rùi, một trường hợp là đích thị mình đi mua cùng ôg bác mình (là bác mình mua), đang đi đường mà chim hót trong túi giấy luôn. đó là hôm đi mua ở dưới quê (thái bình), bây giờ con chim đó chơi cũng khá hay, hót suốt ngày luôn ( đã được 2 năm).


