05-31-2013, 11:15 AM
Ðề: Vui quá vì mua được con hoạ mi 400k
Nó hót khi đã về nhà và vẫn ở trong bao xi măng. Và con mi thuần ở nhà đánh hơi thấy nó nên hót lên thế là con mi trong bao xi măng cũng hót mấy lượt liền, mỗi lượt cũng dài dài độ 10 giây.
Tuy nhiên con mi của em trông rất nhỏ, nhưng chân khô và có vảy ngang ở gốc móng thì chắc là già rừng rồi.
<------ Bổ sung bài viết ------->
backdeptrai, post: 755640 Đã viết:nhà mình có con mộc dở thôi.cầm lồng đi đường chỉ cần huýt gió nhẹ là hótĐính chính với các bác là em không nói nó hót trong lúc đi đường.
mộc trên đường về cũng có thể lắm chứ
Nó hót khi đã về nhà và vẫn ở trong bao xi măng. Và con mi thuần ở nhà đánh hơi thấy nó nên hót lên thế là con mi trong bao xi măng cũng hót mấy lượt liền, mỗi lượt cũng dài dài độ 10 giây.
Tuy nhiên con mi của em trông rất nhỏ, nhưng chân khô và có vảy ngang ở gốc móng thì chắc là già rừng rồi.
<------ Bổ sung bài viết ------->
mai_linh, post: 755638 Đã viết:có chứ bác nhưng chim vẫn còn đang ngấm thuốc KÍCH 3 ngày đầu vẫn hót nhưng sau 3 ngày này thì em đảm bảo 3 năm sau mới hót tiếp nhéEm cũng nghe nhiều bác nói thuốc kích. Nhưng chưa thấy bác nào nói cụ thể nó là cái gì, cho mi ăn có hại hay không? và chắc là thuốc đó rất rẻ thì hàng chim nó mới cho chim ăn thuốc kích (chứ 400k 1 con mà phải mua thuốc kích đắt tiền thì chẳng ai mua làm gì)


