05-24-2013, 03:23 PM
Ðề: khốn khổ vì mê vẹt
Đúng là mê vẹt rồi thì chịu ko nổi , chơi chim hót thì đc cái nghe tiếng hót nó hay, giá cả thì nhìn mặt đặt giá, nhưng chăm sóc cũng cầu kì lắm từ cám, đi dợt, tắm nước tắm nước v..v mình wãi wá . Còn chơi vẹt giá cả nó có thang hết rồi, chăm sóc thì cũng ko cần cầu kì lắm, ăn hạt đa dạng, đc thêm cái là nuôi từ nhỏ nó thân mình và nói đc , nhìn mấy con vẹt Macaw mà chảy nước miếng
Mình nghĩ bạn chủ topic nên mua vẹt đã ra lông ống (nhưng đừng nhỏ wá) rùi nhờ người bán ship ra ngoài đó cho, theo mình biết thì ship Gia Lai thì tối gửi sáng tới rồi thì phải, vấn đề đừng chọn con nhỏ wá là vì sợ vận chuyển hơi xa nó chịu hog nổi
Đúng là mê vẹt rồi thì chịu ko nổi , chơi chim hót thì đc cái nghe tiếng hót nó hay, giá cả thì nhìn mặt đặt giá, nhưng chăm sóc cũng cầu kì lắm từ cám, đi dợt, tắm nước tắm nước v..v mình wãi wá . Còn chơi vẹt giá cả nó có thang hết rồi, chăm sóc thì cũng ko cần cầu kì lắm, ăn hạt đa dạng, đc thêm cái là nuôi từ nhỏ nó thân mình và nói đc , nhìn mấy con vẹt Macaw mà chảy nước miếng
Mình nghĩ bạn chủ topic nên mua vẹt đã ra lông ống (nhưng đừng nhỏ wá) rùi nhờ người bán ship ra ngoài đó cho, theo mình biết thì ship Gia Lai thì tối gửi sáng tới rồi thì phải, vấn đề đừng chọn con nhỏ wá là vì sợ vận chuyển hơi xa nó chịu hog nổi

