05-23-2013, 10:56 PM
Ðề: chia sẻ kinh nghiệm về việc mua chim Họa Mi ở vùng cao
Hehe, bác nói quá chuẩn ạ.
Năm 2011, vợ chồng em có đi du lịch Sapa. Ra chợ thấy họ bán mi,em cũng kéo vợ vào xem. Con mi mộc nhốt trong lồng bẫy= tre, chẳng hót câu nào, em hỏi bao nhiêu mấy người dân tộc đòi đúng 1 củ. Vãi.
chaomao1818, post: 749444 Đã viết:Thứ nhất, người dân tộc giờ rất khôn
Thứ hai, chim rừng họ bẫy được, nuôi được, muốn mua đừng có hi vọng rẻ
Thứ ba, mua bán phải xem cẩn thận nhé không giờ cũng bị ăn quả lừa đó.
Thứ tư, đừng hi vọng đi 1 mình vào bản mà mua được chim hay thứ gì nhé, hãy nhờ một người có uy tín, quen thuộc người trong bản đó, dân tộc đó dẫn đi mua thì mới hi vọng rẻ hơn một chút và được con chim tốt nhé.
Thứ năm, nếu thấy chim không đẹp thì cũng đừng có chê nhé, họ đuổi ra khỏi nhà ngay đấy, và không mua thì hãy đi ra khỏi nhà họ thật nhanh nhé.
và cuối cùng, đừng để họ biết họ tên, tuổi của bạn, và hãy mang thật nhiều tiền thì hãy xác định đi lên dân tộc mua chim cò nhé!
đây là một vài chia sẻ thực tế chuyến đi công tác của mình! cảm ơn ae đã đọc
thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Hehe, bác nói quá chuẩn ạ.
Năm 2011, vợ chồng em có đi du lịch Sapa. Ra chợ thấy họ bán mi,em cũng kéo vợ vào xem. Con mi mộc nhốt trong lồng bẫy= tre, chẳng hót câu nào, em hỏi bao nhiêu mấy người dân tộc đòi đúng 1 củ. Vãi.

