06-11-2013, 07:12 PM
Ðề: Nuôi Chòe Lửa Sinh Sản
thanks bác, em nó trở lại bình thường rồi bác ạ, cứ như là giả bộ vậy, thế này thì em nghĩ có mỗi nguyên nhân là do em nó khó đẻ nên mới bị thế đến khi trứng bể trong bụng trồi ra ngoài thì hết. nghĩ cũng kỳ kỳ nhưng chẳng nghĩ ra nguyên nhân do đâu nữa.
thanks bác, em nó trở lại bình thường rồi bác ạ, cứ như là giả bộ vậy, thế này thì em nghĩ có mỗi nguyên nhân là do em nó khó đẻ nên mới bị thế đến khi trứng bể trong bụng trồi ra ngoài thì hết. nghĩ cũng kỳ kỳ nhưng chẳng nghĩ ra nguyên nhân do đâu nữa.

