06-11-2013, 01:46 PM
Ðề: Nuôi Chòe Lửa Sinh Sản
tình hình là diễn biến có chiều hướng tệ đi, sáng nay ngủ dậy thấy con mái xù lông đi dưới đất, nhìn rất yếu bay nhảy không nổi, mở cửa chui vào bắt ra cho uống vài giọt thuốc của chim bồ câu (mình có nuôi bồ câu pháp) rồi bỏ vô cái lồng nhỏ, nằm bật ngửa, đi phân lỏng, không hiểu sao trứng trong bụng lại bể và theo phân ra ngoài luôn. đến trưa ra thăm thì thấy em nó đã khỏe được chút ít, ăn uống, và bay nhảy trở lại nhưng nhìn cũng còn chưa khỏe hẳn nên đã đem vào lồng lớn trở lại và tiếp tục cho uống thuốc. Khó hiểu thật, hôm qua còn hót hét bình thường, sáng nay lại thế. nản thật. hy vọng rồi lại thất vọng.
tình hình là diễn biến có chiều hướng tệ đi, sáng nay ngủ dậy thấy con mái xù lông đi dưới đất, nhìn rất yếu bay nhảy không nổi, mở cửa chui vào bắt ra cho uống vài giọt thuốc của chim bồ câu (mình có nuôi bồ câu pháp) rồi bỏ vô cái lồng nhỏ, nằm bật ngửa, đi phân lỏng, không hiểu sao trứng trong bụng lại bể và theo phân ra ngoài luôn. đến trưa ra thăm thì thấy em nó đã khỏe được chút ít, ăn uống, và bay nhảy trở lại nhưng nhìn cũng còn chưa khỏe hẳn nên đã đem vào lồng lớn trở lại và tiếp tục cho uống thuốc. Khó hiểu thật, hôm qua còn hót hét bình thường, sáng nay lại thế. nản thật. hy vọng rồi lại thất vọng.

