05-09-2013, 11:37 PM
Ðề: Giúp dùm mình
Em nó cũng chịu ăn lắm!mình đưa trái bắp là hăm hở cạp lia lịa luôn,nhưng khi nhìn lại thì toàn xả rác. Nhà mình ai củng kêu em nó là thứ phá hoại hix..hix..nhưng cạp 1 hồi tới trưa đói bụng là lại la om sòm cả lên k lẽ để em nó nhịn đói hix hix..
Em nó cũng chịu ăn lắm!mình đưa trái bắp là hăm hở cạp lia lịa luôn,nhưng khi nhìn lại thì toàn xả rác. Nhà mình ai củng kêu em nó là thứ phá hoại hix..hix..nhưng cạp 1 hồi tới trưa đói bụng là lại la om sòm cả lên k lẽ để em nó nhịn đói hix hix..

