05-09-2013, 08:17 AM
Ðề: Giúp dùm mình
Mình thấy các bác tự chuốc lấy hậu quả do chưa tìm hiểu kĩ tập tính của bọn nó rồi, đồng ý là đút nhiều thì càng thân nhưng sao không để cho tụi nó tự ăn đi rồi đút thức ăn hạt, bắp, hoa quả... Còn giai đoạn này chim đang gom người để tập bay thì làm sao hi vọng em nó mập mạp như lúc còn nhỏ được nè. Giờ bạn đút ngày một cử tối duy nhất, còn ban ngày để đồ ăn cho em nó tự ăn, nó ăn là được rồi, mới đầu ăn ít sau nhiều dần. Bạn cứ đút hoài là đút cả đời lại khổ nữa à, gặp chị bichlan xin kinh nghiệm phải đút nguyên năm đi kìa. hehe.
Mà chim chỉ cần được 80% năm là đã tập ăn rồi, không cần đợi đủ lông mới cho ăn đâu nha.
Mình thấy các bác tự chuốc lấy hậu quả do chưa tìm hiểu kĩ tập tính của bọn nó rồi, đồng ý là đút nhiều thì càng thân nhưng sao không để cho tụi nó tự ăn đi rồi đút thức ăn hạt, bắp, hoa quả... Còn giai đoạn này chim đang gom người để tập bay thì làm sao hi vọng em nó mập mạp như lúc còn nhỏ được nè. Giờ bạn đút ngày một cử tối duy nhất, còn ban ngày để đồ ăn cho em nó tự ăn, nó ăn là được rồi, mới đầu ăn ít sau nhiều dần. Bạn cứ đút hoài là đút cả đời lại khổ nữa à, gặp chị bichlan xin kinh nghiệm phải đút nguyên năm đi kìa. hehe.
Mà chim chỉ cần được 80% năm là đã tập ăn rồi, không cần đợi đủ lông mới cho ăn đâu nha.

