Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Xin Dúp..Nhìn Em Vẹt (Xích) Mà Rơi Nước Mắt HU..HU........!
#17
Ðề: Xin Dúp..Nhìn Em Vẹt (Xích) Mà Rơi Nước Mắt HU..HU........!

sau gần 1 ngày theo dõi thì mình tổng hợp nguyên nhân, bất đầu từ 4h sáng hôm nay chỗ mình thay đổi nhiệt độ, trời chở nên lạnh, nên chác chắn em xích của mình đã bị chúng gió, sáng ra thỉnh thoảng bi nên cơn như mình đã lêu trên, theo dõi tới chiều hiện tượng nên cơn sẩy ra nhiều hơn, tình trạng xấu đi, mình không hiểu nguyên nhân và chữa trị thế nào, tìm hết trên google cũng chịu, mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, thương em nó quá cho em nó đâu nên tay thì mình phát hiên ra, chân và nhiệt độ cơ thể của em nó rất cao, nóng hơn cả nhiệt độ ở tay mình, nhất là ở mỏ, theo mình suy đoán là em nó bị chúng gió --> sốt cao --> nhiệ độ vượt quá --> co giật ( từng cơn như đã nói )

- mình đi mua 1 gói hạ sốt cho bé ( dạng sủi ) 1 miếng dán hạ sốt cho bé, và C sủi,
+ *Gói hạ sốt* pha theo cảm nhận, dùng nước đó để quấy bột đialắc ( nước k em nó k uống ) sau đó lấy silanh hút và bơm từng tý cho em nó ăn, mục đích để em nó nuống thuốc mà k biết, ăn càng nhiều càng tốt,
+ *miếng hạ sốt* cắt thàng miếng dán vào mỏ trên em nó.


sau khoảng thời gian từ chiều tới 7h tối thấy nhiệt độ giảm hẩn k nóng và cơn giật sẩy ra 1 lần duy nhất, có giấu hiêu tôt, có gì mai xem tinh hình em nó ntn mình nói tiếp, để theo dõi , thân
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: Xin Dúp..Nhìn Em Vẹt (Xích) Mà Rơi Nước Mắt HU..HU........! - bởi haidangsonla - 04-29-2013, 08:08 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách