04-29-2013, 01:34 PM
Ðề: Xin Dúp..Nhìn Em Vẹt (Xích) Mà Rơi Nước Mắt HU..HU........!
haidangsonla, post: 722183 Đã viết:hiện tượng này thì bắt đầu từ 4h sáng hôm nay, theo dõi thì thỉnh thoảng nên cơn, sáng mình cham vao 1 cái thi nên cơn. xong tới giờ thì sờ em nó thoa mái,mong bạn dúpthế thì chuẩn bệnh rồi đó bác. vì nó lên não rồi nên là rất khó nói nói trước kết quả. giờ có khi nó ăn nhưng nó không ý thức được hành động của nó đâu. mua thứ gì đó hạ nhiệt cho nó mới mong cứu vãn. như viên c xủi chẳng hạn cho uống. mua miếng dán hạ nhiệu cho trẻ về cạo lớp keo ra bôi cho nó . chứ bôi dầu nóng vào là nặng thêm đó nhá.chúc bé sớm bình phục

