05-08-2013, 05:30 PM
Ðề: Bạc má này hi vọng là trống
Nó thấy con mi nhà mình hót nên nó "khạc". Một lúc sau con mi hót phát nữa nó lại "khạc".
Nếu lại là cái nữa thì thật nản. Lại phải đi đổi.
binh_82, post: 717388 Đã viết:thế có khi là cái bố nó rồi ,cái hay ú ú ú khoạc khoạc rorororor ,tất nhiên là đực cũng khạc nhưng trong 1 ,2 ngày đầu về nó ít khạc lắm trừ những con nào già rừng bản lĩnh đầy mình thì nó khạc dọa hay để khẳng định lãnh thổ thôiNó không ro gì hết.
Nó thấy con mi nhà mình hót nên nó "khạc". Một lúc sau con mi hót phát nữa nó lại "khạc".
Nếu lại là cái nữa thì thật nản. Lại phải đi đổi.

