04-27-2013, 09:24 PM
Ðề: mi lười hót phải làm sao
đứng 1 mình hót rõ ác, thấy bọn trẻ con nghịch ở gần thì hót như ma làm, hễ thấy mặt em thì nó câm luôn. Bực không thể tả đc, ngày nào cũng cho nó tắm rửa, ăn ngon, từ cào cào dế sâu rồng nhộng ong mà nó còn ghét mình
cm ma trang, post: 707037 Đã viết:mình có e gốc hà giang. 3 tháng lồng đứng như chim hơn năm lồng. xách nhiều khi k buồn nhảy. nhưng bực cái là có ng dõi theo e nó là e nó k dám hót hết giọng. chỉ đứng 1 mình mới dám xổ hết giọng ra. hic hic. bực kinh ng nhưng vẫn phải cố chăm e nó. mong răng kiên nhẫn sẽ đc chú chim hay. hihiy hệt như con ở nhà e
đứng 1 mình hót rõ ác, thấy bọn trẻ con nghịch ở gần thì hót như ma làm, hễ thấy mặt em thì nó câm luôn. Bực không thể tả đc, ngày nào cũng cho nó tắm rửa, ăn ngon, từ cào cào dế sâu rồng nhộng ong mà nó còn ghét mình

