04-17-2013, 11:29 PM
Ðề: mi lười hót phải làm sao
Chẳng bù cho con mộc của em. đứng cách xa 10m, che nửa áo lồng vẫn tìm đường nhảy. không thấy người vẫn hót như 1 con điên. thỉnh thoảng em xùy mái 1 phát là coi như ai đang ngủ trưa cũng phải dậy
--> em cho nó ăn ba vì trộn lòng đỏ trứng gà ta, dế nữa. tắm thì hôm nào cũng cho tắm để dọn lồng cho dễ.
Chẳng bù cho con mộc của em. đứng cách xa 10m, che nửa áo lồng vẫn tìm đường nhảy. không thấy người vẫn hót như 1 con điên. thỉnh thoảng em xùy mái 1 phát là coi như ai đang ngủ trưa cũng phải dậy
--> em cho nó ăn ba vì trộn lòng đỏ trứng gà ta, dế nữa. tắm thì hôm nào cũng cho tắm để dọn lồng cho dễ.

