04-28-2011, 04:51 PM
Ðề: Con trai vĩ đại...! (Cấm con gái vào)
Cũng không nên nói xấu phụ nữ sau lưng họ , nhưng tôi cũng xin góp vui chuyện tại sao đàn bà lại đau đẻ mà không phai là đàn ông: " ...Khi xưa mỗi lần đau đẻ các bà lại gào lên ối Giời ơi!!! Ộng trời luôn giật mình vì tiếng kêu của các bà đẻ nên quyết định từ đó về sau mỗi khi các bà vợ đau đẻ thì để các ông chồng đau chứ không phải là các bà (Để cho công bằng vì cả hai cùng sướng). NHưng sau đó một số phụ nữ khi chuyển dạ thì ông chồng không đau mà thằng cha hàng xóm lại rống lên ối ối đau quá , mọi chuyện lộ toẹt . Các bà lại phải làm một cái đơn tập thể kiến nghị lên thiên đình đề nghị xin được tự đau đẻ. Ông trời thương tình vì vậy bây giờ các bà mới đau khi đẻ đó !!!(Chuyện thật đấy nhá, tôi xin thề)
Cũng không nên nói xấu phụ nữ sau lưng họ , nhưng tôi cũng xin góp vui chuyện tại sao đàn bà lại đau đẻ mà không phai là đàn ông: " ...Khi xưa mỗi lần đau đẻ các bà lại gào lên ối Giời ơi!!! Ộng trời luôn giật mình vì tiếng kêu của các bà đẻ nên quyết định từ đó về sau mỗi khi các bà vợ đau đẻ thì để các ông chồng đau chứ không phải là các bà (Để cho công bằng vì cả hai cùng sướng). NHưng sau đó một số phụ nữ khi chuyển dạ thì ông chồng không đau mà thằng cha hàng xóm lại rống lên ối ối đau quá , mọi chuyện lộ toẹt . Các bà lại phải làm một cái đơn tập thể kiến nghị lên thiên đình đề nghị xin được tự đau đẻ. Ông trời thương tình vì vậy bây giờ các bà mới đau khi đẻ đó !!!(Chuyện thật đấy nhá, tôi xin thề)

