04-12-2013, 09:32 PM
Ðề: E nó bị què chân.. khổ thật
MagicSky, post: 698706 Đã viết:vâng a... e đút nó đó chứ, sáng sáng 7h đi học cũng ráng dậy sớm bóc vỏ bắp lấy phần trong cho nó ăn mà... e chăm nó kĩ lắm rồi có điều ko biết cách thôiỨc chê ghê!Con người ta đang tuổi lớn ông k cho nó ăn thức ăn như bột trẻ em, cám chuyên cho vẹt thì làm sao nó phát triển cho được,đã nói bắp chỉ là tập ban đầu cho ăn thôi.Chăm vậy là chăm kỹ ah?Qua hỏi biden88, thím Hà xem!mấy cái bài mấy ae trước xem ngta cho ăn gì mà làm theo. Bu shit!im lặng là vàng cho đỡ ứa gan!


