10-08-2013, 07:19 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Bác lâm kiệt cho cháu hỏi.cháu vừa kiếm dc 1 con mi chiến mộc già rừng,chủ cũ nuôi dc tầm 1 tháng lúc bẫy ở rừng về,cháu mua lại thì giờ cháu nuôi dc 3 ngày rồi,tình hình vẫn bt.
Nhưng mỗi tối cháu phủ áo lồng cho nó đi ngủ,thì 1 lúc nó khác nhẩy loạn cả lên.
cháu tưởng chuột vào nhưng ko phải,phủ áo lồng bật điện thì nó ko nhẩy.
nhưng tắt điện đi là nó nhảy loạn lên.[ chác nó sợ bóng tồi thì phải
Bác cho cháu hỏi là như vậy là con chim nó bị làm sao.
và cách khác phục là như thế nào ạ.
3 hôm ko ngủ dc vs nó rồi bác chỉ con cách với ạ
Bác lâm kiệt cho cháu hỏi.cháu vừa kiếm dc 1 con mi chiến mộc già rừng,chủ cũ nuôi dc tầm 1 tháng lúc bẫy ở rừng về,cháu mua lại thì giờ cháu nuôi dc 3 ngày rồi,tình hình vẫn bt.
Nhưng mỗi tối cháu phủ áo lồng cho nó đi ngủ,thì 1 lúc nó khác nhẩy loạn cả lên.
cháu tưởng chuột vào nhưng ko phải,phủ áo lồng bật điện thì nó ko nhẩy.
nhưng tắt điện đi là nó nhảy loạn lên.[ chác nó sợ bóng tồi thì phải

Bác cho cháu hỏi là như vậy là con chim nó bị làm sao.
và cách khác phục là như thế nào ạ.
3 hôm ko ngủ dc vs nó rồi bác chỉ con cách với ạ

