09-12-2013, 02:03 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
cảm ơn lời khuyên của Bác, nhưng cháu thấy lạ ở chỗ: cháu trùm kín áo (kéo khóa hở 10cm), treo trong phòng trên lầu 3, không có người ra vào, mấy con sơn ca không trùm gì, móc gần cửa sổ thì không sao cả. có khi nào nó căng lửa quá nên tự mổ lông đuôi của mình? vì con này vốn là chim chọi. sáng nay cháu cho hót đấu thử 15 phút thì vẫn hót tốt, không có hiện tượng sợ, nhảy. phiền Bác Lâm Kiệt lần nữa nhé, cảm ơn Bác!
cảm ơn lời khuyên của Bác, nhưng cháu thấy lạ ở chỗ: cháu trùm kín áo (kéo khóa hở 10cm), treo trong phòng trên lầu 3, không có người ra vào, mấy con sơn ca không trùm gì, móc gần cửa sổ thì không sao cả. có khi nào nó căng lửa quá nên tự mổ lông đuôi của mình? vì con này vốn là chim chọi. sáng nay cháu cho hót đấu thử 15 phút thì vẫn hót tốt, không có hiện tượng sợ, nhảy. phiền Bác Lâm Kiệt lần nữa nhé, cảm ơn Bác!

