09-09-2013, 07:29 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
chào chú lâm kiệt chú cho cháu hỏi?
cháu có con mi 1 năm lồng rồi nhưng khi đụng đến lồng thì nhẩy hoảng( nhẩy tung lồng)
con mi này lúc bổ khá giữ chim( 3 tháng đánh thắng cũng được vài chận, chận lên đến 19p)
nó bị hoảng là do cháu thả vào lồng phóng, tối cháu quên không cho ra lồng chiến nên đêm đó nó nhẩy loạn sạ lên( chuột ghé thăm thì phải)
từ ngày đó đến giờ lúc nào cũng yếu lửa, bung áo ra thì đứng lồng nhưng chùm áo lồng lại thì nhát và nhẩy hoảng.
chú cho cháu xin ý kiến với.
chào chú lâm kiệt chú cho cháu hỏi?
cháu có con mi 1 năm lồng rồi nhưng khi đụng đến lồng thì nhẩy hoảng( nhẩy tung lồng)
con mi này lúc bổ khá giữ chim( 3 tháng đánh thắng cũng được vài chận, chận lên đến 19p)
nó bị hoảng là do cháu thả vào lồng phóng, tối cháu quên không cho ra lồng chiến nên đêm đó nó nhẩy loạn sạ lên( chuột ghé thăm thì phải)
từ ngày đó đến giờ lúc nào cũng yếu lửa, bung áo ra thì đứng lồng nhưng chùm áo lồng lại thì nhát và nhẩy hoảng.
chú cho cháu xin ý kiến với.

