09-06-2013, 02:52 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Ác bác LK giờ cháu mới biết là SÁT THỦ HỌA MI nhé ( Bản thân chú trong những năm 1996, 1997 làm thịt rất nhiều chim họa mi để ăn chữa bệnh) ^
^
Mà thịt chim HM có ngon không Bác, cháu cũng chưa nghe nói thịt HM chữa bệnh gì hả Bác. Chắc hôm nào phải thử mới được.
Lâm Kiệt, post: 693294 Đã viết:Nói chung mùa châu chấu cào cào thì ai cũng cho ăn, chú cho ăn khá nhiều nhưng ko cẩn thận bằng cháu nhưng mấy chục năm nay không thấy có hại gì. Trong thiên nhiên hầu hết các loài chị ăn côn trùng đều ăn chấu chấu, cào cào nhưng cũng chưa thấy ai nói bắt được chim có sán. Bản thân chú trong những năm 1996, 1997 làm thịt rất nhiều chim họa mi để ăn chữa bệnh nhưng chưa bao giờ phát hiện thấy sán trong ruột họa mi. Qua đó có thể thấy họa mi ăn Cào cào , châu chấu ko sao cả.
Chúc vui vẻ!
Ác bác LK giờ cháu mới biết là SÁT THỦ HỌA MI nhé ( Bản thân chú trong những năm 1996, 1997 làm thịt rất nhiều chim họa mi để ăn chữa bệnh) ^
^Mà thịt chim HM có ngon không Bác, cháu cũng chưa nghe nói thịt HM chữa bệnh gì hả Bác. Chắc hôm nào phải thử mới được.


