08-20-2013, 12:05 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Chào Bác Lâm Kiệt. Đầu tiên, cháu cảm ơn chú về lời khuyên và chỉ bảo kinh nghiệm vừa rồi cho cháu. Cháu bị 1 trường hợp buồn quá, ko biết thổ lộ cùng ai, nay nhờ Bác cho cháu vài lời khuyên. Chuyện là con mi của cháu đang rất căng lửa, chuẩn bị ra trận. Nhưng ko may, trưa nay mang ra tắm thấy chim có biểu hiện khác khác, ko sung, ko đục lồng khi ốp mái vào nữa. Cháu thấy lạ lạ....rồi đến chiều, a hàng xóm có nói: hôm qua ảnh thấy có con mèo nằm canh ở nóc nhà bên cạnh, ngó hoài cái lồng chim của cháu (mặc dù nó ko chụp được cái lồng do khoảng cách xa....). Ảnh liền đuổi con mèo đó đi. Bây giờ cháu đã chuyển treo lồng ở vị trí khác và chim cũng ko còn sung nữa, mặc dù vẫn hót. Bác cho cháu hỏi có cách nào chăm sóc cho chim sớm trở lại thái độ, phong cách sung mãn, hay là đành phải nhẫn nại, chăm sóc lại....Đôi lời tâm sự và chân thành cảm ơn Bác. Buồn quá Bác Kiệt ah!
Chào Bác Lâm Kiệt. Đầu tiên, cháu cảm ơn chú về lời khuyên và chỉ bảo kinh nghiệm vừa rồi cho cháu. Cháu bị 1 trường hợp buồn quá, ko biết thổ lộ cùng ai, nay nhờ Bác cho cháu vài lời khuyên. Chuyện là con mi của cháu đang rất căng lửa, chuẩn bị ra trận. Nhưng ko may, trưa nay mang ra tắm thấy chim có biểu hiện khác khác, ko sung, ko đục lồng khi ốp mái vào nữa. Cháu thấy lạ lạ....rồi đến chiều, a hàng xóm có nói: hôm qua ảnh thấy có con mèo nằm canh ở nóc nhà bên cạnh, ngó hoài cái lồng chim của cháu (mặc dù nó ko chụp được cái lồng do khoảng cách xa....). Ảnh liền đuổi con mèo đó đi. Bây giờ cháu đã chuyển treo lồng ở vị trí khác và chim cũng ko còn sung nữa, mặc dù vẫn hót. Bác cho cháu hỏi có cách nào chăm sóc cho chim sớm trở lại thái độ, phong cách sung mãn, hay là đành phải nhẫn nại, chăm sóc lại....Đôi lời tâm sự và chân thành cảm ơn Bác. Buồn quá Bác Kiệt ah!

