08-14-2013, 09:55 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Lâu lắm mời vào lại mục của bác Lâm Kiệt bác cho cháu hỏi cái này nhé : trả là con mi thuộc nhà cháu nó máu chiến lắm mang đi dượt nó cứ xục lồng nhảy qua nhảy lại đòi đánh và cháu lại muốn nó hót ,bác cho cháu hỏi phải làm thế nào để nó k xục lồng và hót đều khi ra cội , nó nhảy chán chê há hốc mồm ra rồi mới hót lúc đo thì đâu mấy còn sức nữa .Bác giúp chau phát này nhé
Lâu lắm mời vào lại mục của bác Lâm Kiệt bác cho cháu hỏi cái này nhé : trả là con mi thuộc nhà cháu nó máu chiến lắm mang đi dượt nó cứ xục lồng nhảy qua nhảy lại đòi đánh và cháu lại muốn nó hót ,bác cho cháu hỏi phải làm thế nào để nó k xục lồng và hót đều khi ra cội , nó nhảy chán chê há hốc mồm ra rồi mới hót lúc đo thì đâu mấy còn sức nữa .Bác giúp chau phát này nhé

