08-12-2013, 04:03 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Bác cứ nuôi bình thường, hết mùa thay lông sang xuân là hót tơi bời thôi mà.
<------ Bổ sung bài viết ------->
Thằng này láo toét! Đã ngu ko biết còn láo lếu, không nể bác LK thì mẹ mày chửi cho mày một trận. Đồ con lợn!
Mi_mộc, post: 693220 Đã viết:bác ơi cho cháu hỏi chút, con mi nhà cháu cứ treo lên là hót ngay, nhưng chỉ hót được khoảng 5 phút là thôi, sau đó thì đứng há mồm ra thở, như vậy là nó bị làm sao vậy bác, làm thế nào cho nó hót lâu lâu chút ko bác, nó hot luyến láy đảo giọng tốt lắm bác ah, cháu cảm ơn bác nhiều
Bác cứ nuôi bình thường, hết mùa thay lông sang xuân là hót tơi bời thôi mà.
<------ Bổ sung bài viết ------->
dinhkoang, post: 693202 Đã viết:nuchuarungxanh. bố chỉ cần con trả lời có hay ko thôi.con nói hơi nhiều đấy.tao già rồi mày ăn nói đừng có súc phạm hiểu ko.1 bài học để lần sau trả lời ai thì suy nghĩ nhé con súc vât.
Thằng này láo toét! Đã ngu ko biết còn láo lếu, không nể bác LK thì mẹ mày chửi cho mày một trận. Đồ con lợn!

