08-01-2013, 08:13 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
đúng rùi bác ạ. nay e nó ra ngoài không cần ăn uống gì mà hót đúng 1 ngày lun. đến 5h chiều đói quá xuống vườn hoa chung cư tìm ăn, e đặt đủ các loại lồng và bẫy không thèm vào, tối ngủ trên cây thì mấy ae chăng lưới rùi trèo lên cũng kg bắt đc. giờ nó bay lên cây cao hơn đành chịu... coi như thả tự do cho e nó thôi....hi
bvhadelpiero, post: 693168 Đã viết:ui chia bùn với bác, có phải e hum e đến coi không... tiếc quá!
đúng rùi bác ạ. nay e nó ra ngoài không cần ăn uống gì mà hót đúng 1 ngày lun. đến 5h chiều đói quá xuống vườn hoa chung cư tìm ăn, e đặt đủ các loại lồng và bẫy không thèm vào, tối ngủ trên cây thì mấy ae chăng lưới rùi trèo lên cũng kg bắt đc. giờ nó bay lên cây cao hơn đành chịu... coi như thả tự do cho e nó thôi....hi

