08-01-2013, 11:46 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
chán quá các bác ợ, có con mi hay nhất thì sáng nay bị xổng rùi, đứng hót từ 8h sáng đến giờ chưa biết mệt, đặt lồng bẫy vẫn kg vào...huhu
trời nắng nôi thế mà cứ đứng trên mái nhà hót mới đau.................
cụ nào có cao kiến gì cho e xin ý kiến để bắt lại e nó nào........
chán quá các bác ợ, có con mi hay nhất thì sáng nay bị xổng rùi, đứng hót từ 8h sáng đến giờ chưa biết mệt, đặt lồng bẫy vẫn kg vào...huhu
trời nắng nôi thế mà cứ đứng trên mái nhà hót mới đau.................
cụ nào có cao kiến gì cho e xin ý kiến để bắt lại e nó nào........

