08-01-2013, 10:45 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
duyanhls2013, post: 693163 Đã viết:Cụ này đúng là đại lười. Thân ái nói với cụ là con chim của cụ hỏng hẳn roài cụ ợ! Vì sao ư là vì cụ lùa nó chạy vòng quan nhà để bắt nên là nó hoảng loạn tinh thần nên nó sinh ra tật ngửa cổ và tật này chỉ xuất hiện khi nhìn thấy người thoai còn bt nó không ngước đâu. Cách chữa thì có rất nhiều như nhốt hộc mộc, căng dây, cho gương lên nóc lồng, hoặc thả vào avira nhưng cách được sử dụng nhiều nhất là nhốt hộc ép mộc cụ chịu khó tìm đọc đi. Nhưng nói thêm với cụ là tỷ lệ thành công không cao đâu nhé và thời gian nhốt hộc rất lâu đấynướng muối ớt thì thế nào bác nhỉ.........................)
p/s: Tốt nhất là phóng sinh đi)


)