07-23-2013, 09:39 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Chú chỉ có mỗi kinh nghiệm là lần sau cháu đi đâu phải cho nhiều nước nhiều cám vào cho chim thôi. Tốt nhất là dùng loại ống nhựa 150 ml, cho vào hai ống cùng với 3 cóng cám là 10 ngày OK. Giờ cứ nuôi bt thôi rồi nó sẽ hồi phục. Nuôi họa mi kiêng nhất là sự nóng vội.
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
Vậy thì chú có lời chúc mừng cháu. Ok rồi đấy.
Chú có một kình nghiệm thế này: Với nghề chơi chim RẺ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ XẤU. Năm 1982 chú ra hàng chim chơ mơ thấy có một con yến mái xấu đến mức không ai muốn mua. Chủ hàng chim cũng phát ngán vì ế đến 2 tháng ko ai hỏi. Chú thấy nó được mỗi chất lông mềm nên mua với giá chỉ bằng 1/3 những con chim mái khác. Chú về nuôi hai tháng sau thì nó xoáy ổ, ghép trống, nó đẻ lứa đầu 4 trứng, ấp nở cả 4. Con nó đẹp như thiên thần. Về sau nó đẻ đều 40 ngày một lứa, nhà bát ngát chim non, bán tơi bời quanh năm. Thế cho nên các cụ xưa có câu XẤU ĐÁNH TRẤU RA VÀNG. Cứ chăm sóc tốt đi, mình ko phụ nó ắt nó không phụ mình.
Chúc mọi sự tốt lành!
choelaso1, post: 693107 Đã viết:chào chú LÂM KIỆT
cháu có 1 con mi được gần 3 năm lồng rồi
mấy hôm trước đi chơi gần 1 tuần về nhà thì thấy em nó hết sạch nước uống bây giờ nhìn trông yếu yếu ko nhanh nhẹn nữa , mắt trông buồn buồn thế nào ấy
cháu nghĩ em nó thiếu nước khoảng gần 1 ngày
chú có kinh nghiệm nào chia sẻ cho cháu với ạ để cho em nó mau khỏe lại
cảm ơn chú nhiều !!!!!!!!!!!!
Chú chỉ có mỗi kinh nghiệm là lần sau cháu đi đâu phải cho nhiều nước nhiều cám vào cho chim thôi. Tốt nhất là dùng loại ống nhựa 150 ml, cho vào hai ống cùng với 3 cóng cám là 10 ngày OK. Giờ cứ nuôi bt thôi rồi nó sẽ hồi phục. Nuôi họa mi kiêng nhất là sự nóng vội.
Chúc vui vẻ!
<------ Bổ sung bài viết ------->
chimbochao, post: 693108 Đã viết:Xin hỏi Chú Kiệt một chuyện nhỏ thế này: Cách nay vài tuần cháu vào một tiệm chim chơi, vô tình ngồi nghe thì thấy một chú mi nhốt trong hộc hót rất dữ khi có tiếng xùy mái , nhìn hình thức thì không dc đẹp lắm hay nói cách khác là chẳng có chút gì gọi là tướng tá con nhà võ nhưng thấy có vẻ siêng mỏ nên cháu mua luôn ( giá rẻ bất ngờ luôn chú ạ!) Bắt bỏ hộp giấy đem về, vừa về đến nhà cho vào lồng thì lóng ngóng chim xổ mất, anh chàng bay ra ngoài leo tít lên ngon cây hót véo von, cháu đứng dưới nhìn mà thắt hết cả ruột vì tiếc~X(. Nhìn ngó chán chê rồi gọi thằng bạn đến bẫy hộ, trong thời gian đợi bạn đến khoảng 1 tiếng mà thấy nó hót không nghỉ, cũng không chuyền cành bay đi đâu (cháu để máy mở file mái dưới gốc cây). Rồi một tiếng tiếp theo khi bạn đến bẫy nó cũng hót như thế, cuối cùng thì em nó nhảy xuống lồng sập có mái mồi, chứ không dính bẫy gio dc cài rất nhiều trên cây. Lòng vui không thể tả dc chú à. Như vậy là sau hơn hai tuần kể từ khi mua thấy thái độ em nó rất tốt, hót hét cả ngày mà giọng ngân nga rất chuẩn, kể cả treo gần chim thuần khá khủng nó vẫn đấu bình thường.Thậm chí cháu thử ghép lồng với chim thuần mà em nó vẫn xuống cầu rất dữ, nhưng sợ hỏng chim nên không cho chạm mỏ.
Vậy cháu có 2 thắc mắc cần chú giúp.
Một là, một con chim giá rẻ ở tiệm bình thường như vậy có thể có nhưng thái độ và tố chất như vậy dc không chú nhỉ?
Hai là, nếu cháu là người may mắn, thì theo chú con chim như vậy có thể nuôi làm chim chọi tốt không?
Cảm ơn chú nhiều và chúc chú luôn mạnh khỏe!
Vậy thì chú có lời chúc mừng cháu. Ok rồi đấy.
Chú có một kình nghiệm thế này: Với nghề chơi chim RẺ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ XẤU. Năm 1982 chú ra hàng chim chơ mơ thấy có một con yến mái xấu đến mức không ai muốn mua. Chủ hàng chim cũng phát ngán vì ế đến 2 tháng ko ai hỏi. Chú thấy nó được mỗi chất lông mềm nên mua với giá chỉ bằng 1/3 những con chim mái khác. Chú về nuôi hai tháng sau thì nó xoáy ổ, ghép trống, nó đẻ lứa đầu 4 trứng, ấp nở cả 4. Con nó đẹp như thiên thần. Về sau nó đẻ đều 40 ngày một lứa, nhà bát ngát chim non, bán tơi bời quanh năm. Thế cho nên các cụ xưa có câu XẤU ĐÁNH TRẤU RA VÀNG. Cứ chăm sóc tốt đi, mình ko phụ nó ắt nó không phụ mình.
Chúc mọi sự tốt lành!


