07-15-2013, 07:31 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
bác Lâm Kiệt ơi cho cháu hỏi với ,cháu mơi đc cho con mi hay lắm dáng ngũ trường ông chủ cũ nói trước bắt của bác tanphushi nhưng về ông k biết chăm với cả bận cả ngày cứ để trong phòng tối ,đến tối về mới đổ cám với nước nên chim xuống chầm trọng ,nay đã thay lông xong và về tay cháu cháu đang thúc nó lên và thấy hơn lạ là con này hót đấu thì câu được câu không nhưng cứ giáp mặt mấy con mi khác là đòi đánh ,nên bác cho cháu hỏi làm thế nào cho chim hót đấu nhiều hơn là chọi (đây là chim hót bác nhé)
bác Lâm Kiệt ơi cho cháu hỏi với ,cháu mơi đc cho con mi hay lắm dáng ngũ trường ông chủ cũ nói trước bắt của bác tanphushi nhưng về ông k biết chăm với cả bận cả ngày cứ để trong phòng tối ,đến tối về mới đổ cám với nước nên chim xuống chầm trọng ,nay đã thay lông xong và về tay cháu cháu đang thúc nó lên và thấy hơn lạ là con này hót đấu thì câu được câu không nhưng cứ giáp mặt mấy con mi khác là đòi đánh ,nên bác cho cháu hỏi làm thế nào cho chim hót đấu nhiều hơn là chọi (đây là chim hót bác nhé)

