06-24-2013, 04:57 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Cháu có chút vấn đề nhờ bác Lâm Kiệt giúp đỡ. Em mi chiến của cháu là chim đã có nhiều thành tích. Trận vừa rồi em nó đánh được 2800 điểm thắng nhưng quá mệt (đứng cầu không vững mặc dù chân không bị đau nhiều). Giờ vấn đề đáng lo là em nó bị bệnh uống nhiều nước mà lúc mới về cháu cũng vẫn cho ăn cám thường ngày. 1 ngày em nó uống hết 1 cóng nước thủy tinh
. Phân vẫn có khuôn nhưng rất nhiều nước chú ạ. Nước của nó không phải đen hôi mà lúc mới ị ra nước vẫn trong như nước uống. Cháu để ra lồng đất thì uống ít (1 ngày 1/4 cóng - rất ok), nhưng cứ ra lồng nuôi hoặc lồng chiến là lại uống nhiều. Cháu đã cho uống thuốc như bài của bác hướng dẫn về chim bị đi ỉa nhưng cũng không khỏi. Cháu cho ra lồng đất ăn cám gà con nửa tháng vẫn không được. cháu đã cắt hẳn mồi tươi. tình hình là thế đấy bác ạ, cháu chẳng còn cách nào nữa, mong bác giúp đỡ để em mi của cháu khỏi bệnh. (Nhiều anh em bảo cháu thả phóng sinh
() Cháu cảm ơn bác trước và mong bác tận tình giúp đỡ./.
Cháu có chút vấn đề nhờ bác Lâm Kiệt giúp đỡ. Em mi chiến của cháu là chim đã có nhiều thành tích. Trận vừa rồi em nó đánh được 2800 điểm thắng nhưng quá mệt (đứng cầu không vững mặc dù chân không bị đau nhiều). Giờ vấn đề đáng lo là em nó bị bệnh uống nhiều nước mà lúc mới về cháu cũng vẫn cho ăn cám thường ngày. 1 ngày em nó uống hết 1 cóng nước thủy tinh
. Phân vẫn có khuôn nhưng rất nhiều nước chú ạ. Nước của nó không phải đen hôi mà lúc mới ị ra nước vẫn trong như nước uống. Cháu để ra lồng đất thì uống ít (1 ngày 1/4 cóng - rất ok), nhưng cứ ra lồng nuôi hoặc lồng chiến là lại uống nhiều. Cháu đã cho uống thuốc như bài của bác hướng dẫn về chim bị đi ỉa nhưng cũng không khỏi. Cháu cho ra lồng đất ăn cám gà con nửa tháng vẫn không được. cháu đã cắt hẳn mồi tươi. tình hình là thế đấy bác ạ, cháu chẳng còn cách nào nữa, mong bác giúp đỡ để em mi của cháu khỏi bệnh. (Nhiều anh em bảo cháu thả phóng sinh
() Cháu cảm ơn bác trước và mong bác tận tình giúp đỡ./.

