06-19-2013, 07:23 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Bác Lâm Kiệt ơi dạy cháu làm sao cho e mi của cháu bớt căng với. Nó cứ mổ lồng phành phạch. Nghe tiếng chim hót là nhảy loạn lên muốn phá lồng đi đánh nhau í. Mà tới thứ 7 mới có chỗ cho e ấy luyện võ với hót. Và 1 e mi khác bị e ấy dọa cho ngoái. Nhưng con kia cũng chẳng sợ j để gần thì xù lông đứng trên cầu hót để xa nó hót cả ngày như trêu tức con này làm nó cứ lồng lộn lên í ạ
Đây là 2 e mi của cháu. Cháu đang rao bán bớt 1 e bên box mua bán. hix
http://youtu.be/tyWS6Mwf8eA
clip đang upload nên các bác chờ sau 1 tiếng post bài
đây là con đầu gấu có thể xem luôn ạ
http://www.youtube.com/watch?v=eos26m4-A...e=youtu.be
Bác Lâm Kiệt ơi dạy cháu làm sao cho e mi của cháu bớt căng với. Nó cứ mổ lồng phành phạch. Nghe tiếng chim hót là nhảy loạn lên muốn phá lồng đi đánh nhau í. Mà tới thứ 7 mới có chỗ cho e ấy luyện võ với hót. Và 1 e mi khác bị e ấy dọa cho ngoái. Nhưng con kia cũng chẳng sợ j để gần thì xù lông đứng trên cầu hót để xa nó hót cả ngày như trêu tức con này làm nó cứ lồng lộn lên í ạ
Đây là 2 e mi của cháu. Cháu đang rao bán bớt 1 e bên box mua bán. hix
http://youtu.be/tyWS6Mwf8eA
clip đang upload nên các bác chờ sau 1 tiếng post bài
đây là con đầu gấu có thể xem luôn ạ
http://www.youtube.com/watch?v=eos26m4-A...e=youtu.be

