06-08-2013, 11:48 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Thank bác, trước khi đi em dặn cận thận lắm, em nghĩ chắc bị chuột nhỏ vờn(vì bà xã không treo chỗ em hay treo) nên em í mới sợ thế. Chiều nay em làm thế này, em mượn con mi hàng xóm về kè sát lồng với em í, để em mái hay ở giữa. Lúc đầu em í vẫn dựng lông đầu, nhưng sau thấy mi hàng xóm cũng "thường thôi" nên em í lại mở mỏ. Không biết em làm thế có đúng không, nhưng em í lại bắn cả chiều nay, và dĩ nhiên kè với mấy anh chàng hàng xóm em í không ngán nữa. Em vui quá, uống được cốc rượu to
)
mptb85, post: 692942 Đã viết:tốt nhất bác nên hỏi vợ bác ở nhà chăm kiểu gì, có thế mới biết nguyên nhân chứ bác nói thế này có tài thánh cũng chẳng biết vì sao, bác hỏi bà xã xem chim có bị mèo vồ hay chuột vào lồng không, có ai đem chim vào kè lồng không, có ai hay trẻ con hàng xóm vào chọc không, chắc chỉ có mấy nguyên nhân đó thôi.
Thank bác, trước khi đi em dặn cận thận lắm, em nghĩ chắc bị chuột nhỏ vờn(vì bà xã không treo chỗ em hay treo) nên em í mới sợ thế. Chiều nay em làm thế này, em mượn con mi hàng xóm về kè sát lồng với em í, để em mái hay ở giữa. Lúc đầu em í vẫn dựng lông đầu, nhưng sau thấy mi hàng xóm cũng "thường thôi" nên em í lại mở mỏ. Không biết em làm thế có đúng không, nhưng em í lại bắn cả chiều nay, và dĩ nhiên kè với mấy anh chàng hàng xóm em í không ngán nữa. Em vui quá, uống được cốc rượu to
)

