05-30-2013, 03:15 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
)
truongkaka520, post: 692888 Đã viết:Mình ở sài gòn bữa đi mua bổi ở chỗ chung cư hẻm 330 phan văn trị, có 1 con thấy tướng tá cũng bình thường với 1 con tướng tá đẹp hơn, mở file mái xùy thì con to con hót to nhất đám, xùy mấy lần thấy hót cũng được, tính bắt con đó thì con mi thuộc của chủ tiệm hót lên, con tướng bình thường hót đấu lại, hót rất nhiều giọng và hay hơn con kia luôn, tại lúc đó chỉ có 1 mình mình mua nên tính ngồi xem chút coi nó hót nữa không thì thằng chủ tiệm lại gần ngắm rồi bắt con đó ra, chạy ra ngoài bỏ vào lồng tắm rồi làm sao con chim máu me tùm lum, mình chạy ra xem rồi kêu em bắt con đó thì nó nói em bắt con khác đi, con này trầy đầu rồi, em về không biết chăm hư con chim hết, mà lúc mình ngồi xem thấy đầu nó vẫn bình thường, mình nói kệ em bắt luôn thì nó nói này nói kia bực mình, mình nghĩ nó thấy con đó hay nó bắt lại nuôi riêng để bán giá cao hơn, tức quá, mà lỡ đi mua rồi, cũng chẳng biết mua ở đâu nữa, nên bắt đại con to con về nuôi mà trong lòng ức quá, may là con này mình thấy cũng được, lúc mình về còn nói, em thích con này thì để lại anh chăm 1 thời gian rồi em lên bắt, đợi nó chăm 1 thời gian chắc nó bán mình giá chim thuộc quá, tức quá không biết giải bày cũng ai nên lên đây nói cho anh em nghe để đỡ tứcThằng bán chim đó khắm thật. Bạn lên chọn chỗ mua chim uy tín mà mua
)


