05-27-2013, 02:53 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
HoangLink, post: 692857 Đã viết:@duyanhls2013: Giờ nó không còn đâm lồng nữa bạn ạ, nên vết thương từ trước khi đem về đang lành dần (đang đóng vảy). Em này đang thay lông, nên hót không nhiều thì phải. Em này có thể nói trước khi về với mình, bị suy dinh dưỡng nên hót hét không được ác liệt lắm đâu.thế này bạn ah, mình cũng đoán bạn mới nuôi mi. bạn tìm hiều bài viết của bác LK, tuy nhiên bạn cũng phải chú ý đến những cm của người khác, trong toppic này nếu bạn đọc kĩ từng trang, chắc chắn bạn sẽ biết bạn phải làm gì tiếp theo với chú Mi của bạn. không phải mình ko muốn nói mà mình cũng mới nuôi thôi, nói ra cũng ko thể chuẩn được. mỗi người có một cách thuần khác nhau. mục đích cuối cùng là thuần nhanh nhất,không bị tật, lỗi. Bạn thử bỏ ra 1 ngày ngồi với nó, bạn sẽ có câu trả lời. Chúc bạn thành công nhanh !
@quankmt nói vậy là ý làm sao? Khi mình quyết định thả vào đây cũng rất lăn tăn. Tuy nhiên trong lồng khá rộng, và có nhiều cây (4 cây thẳng và 1 cây 3 chạc), nên nó nhảy "loạn" thì cũng chỉ bám vào các cây, chứ không bám lồng hoặc cắm mặt vào lồng.

