05-27-2013, 01:18 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Bạn làm như thế này nhé!: Kiếm một cái lồng tre nhỏ một tý. Sau đó lấy vải đen bịt kín một nửa phần sau của lồng tới phần cóng thức ăn và cóng nước. Lưu ý :
Khi cho ăn nhớ đứng trước cửa lồng và khi sách lồng đi lại cũng phải vậy. Khi treo lồng thì
bạn treo ở chỗ nào yên tĩnh,cách xa chỗ đông ng khoảng 7 tới 10m trở lên và để cửa lồng quay về hướng đông ng. Khi nào thấy chim đỡ sợ hơn thì thu hẹp khoảng cách gần hơn nưa. Bạn cứ làm thế khoảng 2 tháng là hm của bạn đẹp ngay.
Nhớ là ngày nào cũng cho nó tắm,ăn ngon và đầy đủ nhé!
HoangLink, post: 692857 Đã viết:@duyanhls2013: Giờ nó không còn đâm lồng nữa bạn ạ, nên vết thương từ trước khi đem về đang lành dần (đang đóng vảy). Em này đang thay lông, nên hót không nhiều thì phải. Em này có thể nói trước khi về với mình, bị suy dinh dưỡng nên hót hét không được ác liệt lắm đâu.Đúng là bạn làm sai phươnh pháp thuần hm rùi. E mi của bạn theo bác LK là đc mà.
@quankmt nói vậy là ý làm sao? Khi mình quyết định thả vào đây cũng rất lăn tăn. Tuy nhiên trong lồng khá rộng, và có nhiều cây (4 cây thẳng và 1 cây 3 chạc), nên nó nhảy "loạn" thì cũng chỉ bám vào các cây, chứ không bám lồng hoặc cắm mặt
vào lồng.
Bạn làm như thế này nhé!: Kiếm một cái lồng tre nhỏ một tý. Sau đó lấy vải đen bịt kín một nửa phần sau của lồng tới phần cóng thức ăn và cóng nước. Lưu ý :
Khi cho ăn nhớ đứng trước cửa lồng và khi sách lồng đi lại cũng phải vậy. Khi treo lồng thì
bạn treo ở chỗ nào yên tĩnh,cách xa chỗ đông ng khoảng 7 tới 10m trở lên và để cửa lồng quay về hướng đông ng. Khi nào thấy chim đỡ sợ hơn thì thu hẹp khoảng cách gần hơn nưa. Bạn cứ làm thế khoảng 2 tháng là hm của bạn đẹp ngay.
Nhớ là ngày nào cũng cho nó tắm,ăn ngon và đầy đủ nhé!

