05-27-2013, 11:39 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
@duyanhls2013: Giờ nó không còn đâm lồng nữa bạn ạ, nên vết thương từ trước khi đem về đang lành dần (đang đóng vảy). Em này đang thay lông, nên hót không nhiều thì phải. Em này có thể nói trước khi về với mình, bị suy dinh dưỡng nên hót hét không được ác liệt lắm đâu.
@quankmt nói vậy là ý làm sao? Khi mình quyết định thả vào đây cũng rất lăn tăn. Tuy nhiên trong lồng khá rộng, và có nhiều cây (4 cây thẳng và 1 cây 3 chạc), nên nó nhảy "loạn" thì cũng chỉ bám vào các cây, chứ không bám lồng hoặc cắm mặt vào lồng.
@duyanhls2013: Giờ nó không còn đâm lồng nữa bạn ạ, nên vết thương từ trước khi đem về đang lành dần (đang đóng vảy). Em này đang thay lông, nên hót không nhiều thì phải. Em này có thể nói trước khi về với mình, bị suy dinh dưỡng nên hót hét không được ác liệt lắm đâu.
@quankmt nói vậy là ý làm sao? Khi mình quyết định thả vào đây cũng rất lăn tăn. Tuy nhiên trong lồng khá rộng, và có nhiều cây (4 cây thẳng và 1 cây 3 chạc), nên nó nhảy "loạn" thì cũng chỉ bám vào các cây, chứ không bám lồng hoặc cắm mặt vào lồng.

