05-27-2013, 10:48 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Nhìn đầu nó kinh quá, chắc để khỏi được quả đầu này nếu nó không đâm lồng nữa cũng phải hơn tháng đấy, con này của bạn chắc hót phải to lắm đấy nhìn có tướng lắm.
HoangLink, post: 692852 Đã viết:Uầy! Em này thì chắc là không có cửa thuần hoá rồi. Nó được thả trong cái lồng loại to 60x60x120cm, để trên gác thượng, hàng ngày mình chỉ có thăm được em nó 30 phút vào mỗi buổi sáng. Nếu đứng cách nó khoảng hơn 1 mét đổ ra, thì nó vẫn hót, còn nếu đứng sát lồng, là nó lao, nhưng không đâm vào khe lưới nữa đâu. Mặt nát thế này là do từ tiệm chim đó, hồi lấy về còn đang gỉ máu cơ, giờ đã được 2 tuần tròn rồi.
Nhìn đầu nó kinh quá, chắc để khỏi được quả đầu này nếu nó không đâm lồng nữa cũng phải hơn tháng đấy, con này của bạn chắc hót phải to lắm đấy nhìn có tướng lắm.

