05-27-2013, 12:14 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
Uầy! Em này thì chắc là không có cửa thuần hoá rồi. Nó được thả trong cái lồng loại to 60x60x120cm, để trên gác thượng, hàng ngày mình chỉ có thăm được em nó 30 phút vào mỗi buổi sáng. Nếu đứng cách nó khoảng hơn 1 mét đổ ra, thì nó vẫn hót, còn nếu đứng sát lồng, là nó lao, nhưng không đâm vào khe lưới nữa đâu. Mặt nát thế này là do từ tiệm chim đó, hồi lấy về còn đang gỉ máu cơ, giờ đã được 2 tuần tròn rồi.
Uầy! Em này thì chắc là không có cửa thuần hoá rồi. Nó được thả trong cái lồng loại to 60x60x120cm, để trên gác thượng, hàng ngày mình chỉ có thăm được em nó 30 phút vào mỗi buổi sáng. Nếu đứng cách nó khoảng hơn 1 mét đổ ra, thì nó vẫn hót, còn nếu đứng sát lồng, là nó lao, nhưng không đâm vào khe lưới nữa đâu. Mặt nát thế này là do từ tiệm chim đó, hồi lấy về còn đang gỉ máu cơ, giờ đã được 2 tuần tròn rồi.

