05-21-2013, 10:36 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
thank a nhé. đúng như a nói. nhà em không rộng lắm lại ở nhà thuê nên hằng ngày chỉ treo thôi lúc nào cũng đung đưa vì chim nhảy nhiều. dc 1 lúc buổi trưa e đi làm về còn để xuuống đất dc. hơn nữa con này của em lại là chim mộc dở. bên cạnh nhà em cũng có 1 ông anh thích chơi chim . ông ấy nuôi 1 con 3 năm lồng đè 2 con của em 24/24 luôn. vẫn may là 2 con nhà em cung bướng nên bật như tôm mõi tội không lại dc thôi . hì . . . . .
Dùa sao cũng cảm ơn a nhé. chuc a và toàn bộ những ae có chung niềm đam mê chim cò như ae mình thửa dc thật nhiều chú chim hay.
Thân !!!!
tanphuc1123, post: 692801 Đã viết:[quote="thanhhp, post: 692794"]chú lk ơi cho cháu hỏi. con hm nhà cháu hót tốt nhưng 2 ngày nay cháu để ý thấy khi cháu bung áo lồng ra hết nó nhìn thấy cháu thì nó cứ ngửa cổ lên lóc lồng mà cháu vẫn chăm nó như bình thương và không có chó mèo gần nó(không phải bị ngửa). cháu không để dưới bóng đèn.
như thế là nó bị gì đấy ạ???? cháu phải làm thế nào bây giờ? có phải là nó đang sợ một cái gì đấy không ạ.Thank chú!!!!
chú chỉ cháu cách khắc phục nhé .mi nhà cháu được 3 tháng lồng. khá dạn người.
mình cũng có 1 cách này đang áp dụng cho e nó ở nhà, giống như bn mình đã hỏi bác Lm và AE trên DD,ko có ai thành công trong việc chữa dứt căn bệnh này, theo mình nghĩ thì, khi mà chim nó đậu trên 1 cành cây, thì điều wan trọng là cành cây phải chắc , khi cây lay động thì nó sẽ bay đi, trong trường hợp chim nuôi trong lồng thì chim sẽ sợ, mình đã áp dụng là,kiếm 1 cây cầu nào tròn tròn câu tre, trúc, tầm vong........nhỏ thôi Dk 1cm là ok, Đầu tiên bn cưa cầu dài hơn dk của lồng mi, ờ 2 đầu bn cố định 2 cây nhan , đề giữ 2 cầy cầu ko cho chạy wa lại, Khi chim đâu trên cây cầu này sẽ lắc lư rất dữ , điều chim cần lm lúc này là giữ thăng bằng cho đứng 1 thời gian là hết, mình đã nghĩ và đang áp dụng, thành công hay ko còn phải chờ tg,
--
Thân gửi bn và ae cùng ap dụng,
thank a nhé. đúng như a nói. nhà em không rộng lắm lại ở nhà thuê nên hằng ngày chỉ treo thôi lúc nào cũng đung đưa vì chim nhảy nhiều. dc 1 lúc buổi trưa e đi làm về còn để xuuống đất dc. hơn nữa con này của em lại là chim mộc dở. bên cạnh nhà em cũng có 1 ông anh thích chơi chim . ông ấy nuôi 1 con 3 năm lồng đè 2 con của em 24/24 luôn. vẫn may là 2 con nhà em cung bướng nên bật như tôm mõi tội không lại dc thôi . hì . . . . .
Dùa sao cũng cảm ơn a nhé. chuc a và toàn bộ những ae có chung niềm đam mê chim cò như ae mình thửa dc thật nhiều chú chim hay.
Thân !!!!

