05-20-2013, 12:10 AM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
chú lk ơi cho cháu hỏi. con hm nhà cháu hót tốt nhưng 2 ngày nay cháu để ý thấy khi cháu bung áo lồng ra hết nó nhìn thấy cháu thì nó cứ ngửa cổ lên lóc lồng mà cháu vẫn chăm nó như bình thương và không có chó mèo gần nó(không phải bị ngửa). cháu không để dưới bóng đèn.
Đúng như cháu nói thì nó bị soi gương rồi. Bệnh này chưa ai chữa được. Rất mong là ko đến nỗi như thế.
Chúc may mắn!
---- LK
chú lk ơi cho cháu hỏi. con hm nhà cháu hót tốt nhưng 2 ngày nay cháu để ý thấy khi cháu bung áo lồng ra hết nó nhìn thấy cháu thì nó cứ ngửa cổ lên lóc lồng mà cháu vẫn chăm nó như bình thương và không có chó mèo gần nó(không phải bị ngửa). cháu không để dưới bóng đèn.
như thế là nó bị gì đấy ạ???? cháu phải làm thế nào bây giờ? có phải là nó đang sợ một cái gì đấy không ạ.
chú chỉ cháu cách khắc phục nhé .mi nhà cháu được 3 tháng lồng. khá dạn người.
Thank chú!!!!chú chỉ cháu cách khắc phục nhé .mi nhà cháu được 3 tháng lồng. khá dạn người.
Đúng như cháu nói thì nó bị soi gương rồi. Bệnh này chưa ai chữa được. Rất mong là ko đến nỗi như thế.
Chúc may mắn!
---- LK

