05-19-2013, 07:22 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
bác Lăm Kiệt ui! con mi nhà cháu hôm nay vừa xách đi dượt xong mặc dù vẫn còn là mộc dở , đến cháu để 1 lúc rồi mở nửa áo lồng kê cạnh con 3 năm lồng nhưng chim nhà cháu không xù đầu mà chỉ kêu khoạc khoạc huýt ,theo cháu cháu nghĩ là nó kêu thế là định hót lại chứ không có vẻ sợ ,theo bác thì thế nào ?, với cả con này nhà cháu đang cụt đuôi ,nhìn xấu quá cháu có nên bắt ra nhổ đi cho mộc lại không? Cám ơn bác nhiều ,chúc bác có những ngày mát
bác Lăm Kiệt ui! con mi nhà cháu hôm nay vừa xách đi dượt xong mặc dù vẫn còn là mộc dở , đến cháu để 1 lúc rồi mở nửa áo lồng kê cạnh con 3 năm lồng nhưng chim nhà cháu không xù đầu mà chỉ kêu khoạc khoạc huýt ,theo cháu cháu nghĩ là nó kêu thế là định hót lại chứ không có vẻ sợ ,theo bác thì thế nào ?, với cả con này nhà cháu đang cụt đuôi ,nhìn xấu quá cháu có nên bắt ra nhổ đi cho mộc lại không? Cám ơn bác nhiều ,chúc bác có những ngày mát

