05-16-2013, 01:52 PM
Ðề: Vui với họa mi - Chia sẻ của chú Lâm Kiệt
thocgao, post: 692761 Đã viết:cám ơn bác đã cảnh báo.Vẫn như mọi ngày thôi, thấy em nó vẫn còn thích tắm nên để lâu hơn một chút, xong xuôi đâu đấy em nó con đứng xem và cổ vũ các chàng tắm nữa cơ mà, sang đến sáng ngày hôm sau mới thấy biểu hiện của em nó bị cảm. Ở đây chắc chắn một điều là đã treo ở chỗ không có nắng nhưng không khí xung quang quá oi nồng nên khi gặp nước em nó tắm hết cỡ luôn. Vì vậy mà bị Cảm Lạnh đó thôi
Bác cho tắm bao nhiêu lâu mà lại bị thế vậy ạ? Cơ bản chắc là tắm muộn quá lông nó không khô. Chứ nếu tắm tầm trưa thì kể cả để tầm 2 h chắc vẫn ok các bác nhỉ.

